330 Bài điệu Ballade, sheet PDF và hợp âm

Trường Ca cập nhật các sheet ngày 19/09/2024

Những câu chuyện kể lại

Bài thơ “Cho Một Ngày Sinh” được nhà thơ Đoàn Thị Tảo viết năm 20 tuổi để tặng chị gái Đoàn Lê của mình, khi chị sinh đứa con đầu lòng. Sau được nhạc sĩ Trọng Đài phổ nhạc thành bài hát “Chị Tôi” (câu thứ hai nhạc sĩ chỉ có đổi một từ là: Rụng bông gạo đỏ thành Rụng bông hoa gạo để cho dễ hát trong phim “Người Hà Nội”, được chiếu quãng 1995).

Đọc thêm: Chị tôi– Trần Tiến

Thế là chị ơi

Rụng bông gạo đỏ

Ô hay trời không nín gió

Cho ngày chị sinh

Ngày chị sinh trời cho làm thơ

Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở

Cho làm một câu hát cổ,

Để người lý lơi

Vấn vương với sợi tơ trời

Tình riêng bỏ chợ, tình người đa đoan

Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo

ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh

– Bài viết: Nhà thơ Đoàn Thị Tảo: “Tình riêng bỏ chợ…”

– Tác giả: Triệu Bình Thanh